Kết quả tìm kiếm cho "Ấm lòng người dân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9340
Phụng Hoàng sơn là ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn, chỉ sau núi Cấm, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Du khách leo đến ngọn núi này nếu không đến điện đá chuông xem như chưa trải nghiệm hết những điều lý thú chốn bồng lai.
Những ngày này, tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Hòn Đất, không khí lễ hội kỷ niệm 64 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
Từ những chuyến xe nghĩa tình, bữa cơm sẻ chia đến làm cầu, sửa đường, Nhân dân tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang góp sức lo an sinh xã hội. Những việc làm cụ thể ấy cũng là cách học Bác từ điều gần gũi nhất.
Từ chương trình “Nhà đồng đội”, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chung tay giúp nhiều gia đình quân nhân khó khăn có chỗ ở ổn định. Mỗi mái ấm hoàn thành là thêm một điểm tựa hậu phương, thắm tình đồng chí, đồng đội.
Bệnh nhân H.V.C. ở Lào Cai đến bệnh viện khám trong tình trạng bụng thường xuyên sôi, khó chịu, đặc biệt là khi đói. Khoảng hai tuần trước đó, anh C. dù ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng vẫn sụt 2kg.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tỷ lệ người dùng sập bẫy lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ghi nhận mức giảm.
Tuyết rơi đang trở thành hiện tượng thu hút du khách tại vùng núi phía Bắc. Dù hiếm và khó dự đoán, một số địa điểm có độ cao lớn vẫn có thể xuất hiện tuyết, băng giá trong các đợt rét đậm.
68% gen Z từ chối làm sếp để chọn "tối giản sự nghiệp", đó không phải là sự buông xuôi, mà là chiến lược sinh tồn sắc sảo để giàu và an toàn hơn.
Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Thành phố mới trở thành một “siêu đô thị”. Hệ thống di sản văn hóa được mở rộng về số lượng, phong phú về loại hình, quy mô, đa dạng về lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đòi hỏi cần có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn trong sự phát triển tổng thể của “siêu đô thị”.
Trong mọi mô hình quản trị, từ doanh nghiệp đến quốc gia, câu hỏi quyết định không phải là “làm gì”, mà là “giao việc cho ai”. Bởi đường lối đúng đến đâu cũng phải đi qua con người; thể chế tốt đến mấy cũng cần người thực thi. Khi con người không đủ tầm, mọi chủ trương đều có nguy cơ bị bào mòn trên đường đi vào cuộc sống.
Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là lúc An Giang bước vào một chặng đường phát triển mới, nơi yêu cầu về chất lượng đại biểu, chất lượng luật pháp và chất lượng quản trị quốc gia được đặt ra ở tầm cao hơn. “Lời cho tương lai” vừa là những mong đợi vừa là hệ thống định hướng chiến lược để Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XVI.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.